Án lệ: Sau 12 năm, người Việt bị nghi trộm được tuyên trắng án

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Trường hợp kì lạ liên quan đến một người Việt Nam bị tòa Amtsgericht Augsburg xét xử cách đây 4 năm, với cáo buộc đột nhập nhà cách trước đó tới 12 năm.

Vào năm 2002, một người đàn ông gọi điện cho dịch vụ sửa khóa, khẳng định mình là quản gia Hausmeister và có việc gấp phải vào căn hộ của một người thuê nhà, nhưng không mang theo chià khoá. Thợ sửa khóa đến căn hộ và gặp vị khách hàng người Việt. Nghi ngờ âm mưu đột nhập nhà, thợ sửa khóa liền gọi điện khẩn cho cảnh sát. Thấy âm mưu bị bại lộ, người „quản gia“ bỏ trốn nhưng bị cảnh sát bắt trên đường. Sau khi xác nhận nhân thân xong, nghi phạm người Việt được thả ra.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, kẻ tình nghi biến mất không để lại dấu vết. Mãi 12 năm sau, cảnh sát mới tìm thấy người bị truy nã hiện đã 51 tuổi. Khi bị bắt, nghi phạm chẳng khai báo gì, yêu cầu được gặp luật sư. Luật sư hỏi tỷ mỉ, thân chủ tường trình mình bị bắt oan trên đường, chẳng liên quan gì tới cáo buộc của cảnh sát cả. Luật sư cứ thế viết đơn bác bỏ cáo buộc.

Nghi phạm bị đưa ra tòa Amtsgericht xét xử. Bị cáo nhất mực chống lại cáo buộc, không thừa nhận mình phạm tội hôm đó, không hề biết hiện trường ở đâu. Nhân chứng được gọi tới, bị cáo trả lời không hề quen biết họ. Phiá nhân chứng cũng vậy, sau khi tuyên thệ, không một ai, cả thợ sửa khóa lẫn viên cảnh sát bắt nghi phạm trên đường dám quả quyết nhận dạng được người quản gia sau 12 năm „xa cách“. Luật sư lên tiếng bác bỏ toàn bộ cáo trạng, được toà chấp thuận, tuyên trắng án, trả tự do cho bị cáo ngay tại toà.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang