3 thanh niên hiếp dâm bé gái; Cuộc chiến thông gia; Đường sa ngã của kẻ 'say tình'

KHỞI TỐ, BẮT TẠM GIAM 3 THANH NIÊN HIẾP DÂM BÉ GÁI Ở ĐIỆN BIÊN TRONG ĐÊM 29 TẾT

(Ảnh minh hoạ).

Rủ một bé gái về nhà uống rượu chúc Tết rồi giở trò đồi bại, 3 thanh niên ở thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi hiếp dâm, quan hệ tình dục với người chưa đủ 16 tuổi.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Lò Văn Hợp, Chủ tịch UBND xã Mường Phăng xác nhận vụ việc trên xảy ra vào đêm 20/1 (29 Tết), hiện Công an thành phố Điện Biên Phủ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra.

Theo đó, vào đêm xảy ra vụ việc, đối tượng C. được xác định ban đầu có quan hệ là người yêu cũ của bé gái H. (sinh năm 2007) cùng sống tại bản Co Mận, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ. C. rủ H. về nhà uống rượu. Đồng thời, C. còn rủ thêm 2 thanh niên khác sinh sống tại xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ (giáp với xã Mường Phăng). Trong quá trình uống rượu tại nhà, cả 3 đối tượng đã thay nhau hãm hiếp tập thể bé gái này. Nạn nhân chưa đủ 16 tuổi.

Lãnh đạo UBND xã Mường Phăng thông tin thêm, hiện tâm lý của nạn nhân và gia đình đều đang rất bức xúc, không cho tiếp xúc bất kỳ ai. Chính quyền địa phương đã giao cho Hội phụ nữ xã cố gắng tiếp cận để động viên, thăm hỏi gia đình.

Công an thành phố Điện Biên Phủ đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

(Nguồn: Kenh14)

CUỘC CHIẾN THÔNG GIA TỪ VIỆC “CHIA ĐÔI” CHIẾC XE

Vụ án ly hôn của vợ chồng chị N. nhùng nhằng mãi chưa xong chỉ vì tranh chấp tài sản chung là chiếc xe máy. Từ việc tưởng chừng rất nhỏ xong hai bên gia đình thông gia lại xảy ra “đại chiến”. Trong một trận loạn đả vì chia chác chiếc xe đã khiến một người mất mạng.

Tình cảm không còn, anh H. (SN 1989, quê Thanh Hóa) và vợ là chị N. (SN 1989) dắt nhau ra tòa ly hôn; song chỉ vì tranh chấp chiếc xe máy mà sự việc mãi chưa được giải quyết.

Từ sự việc của đôi vợ chồng trẻ mà gia đình hai bên cũng có những bất đồng. Về phía chị N., không chỉ có mình chị N. đơn độc trong cuộc chiến đòi chia tài sản mà còn có sự hậu thuẫn của gia đình bên ngoại.

Nhớ lại vụ án, vào một ngày cuối tháng 9/2015, khi đó trời cũng chập choạng tối, chị N. cùng anh trai là Lê Hồng Quang (SN 1986, trú tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đón đầu anh H. khi vừa tan sở và đưa anh này cùng tới Công an phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội để giải quyết việc chia tài sản chung khi ly hôn. Được một đồng chí công an trả lời việc này không thuộc thẩm quyền nên không giải quyết, ba người lại dắt díu nhau ra về.

Song sự việc không dừng lại ở đây, vợ chồng H., N. tiếp tục tranh cãi về việc ly hôn, giải quyết tài sản chung. Khi thấy anh H. bỏ về, Quang cản lại.

Thấy tình hình có vẻ phức tạp, anh H. gọi điện cho em trai và bố đẻ cùng trú ở quận Long Biên đến ứng cứu. Nhận được điện thoại của anh H., người em trai rủ 4, 5 người bạn đến để đưa H. về.

Mặc cho lực lượng bên gia đình nhà chồng áp đảo hơn nhưng hai anh em N. vẫn không hề nao núng, lập tức hỗn chiến xảy ra.

Trong lúc tức giận, Quang cầm viên gạch đập vào đầu ông thông gia khiến ông này ngã ra đất bất tỉnh. Nạn nhân nhanh chóng được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu, song do thương tích quá nặng, nạn nhân không qua khỏi.

Trả giá cho hành vi trái pháp luật của mình, Lê Hồng Quang đã phải ra hầu tòa song ghi nhận tại phiên tòa sơ thẩm thấy, bị cáo chưa thể hiện sự thành khẩn, ăn năn hối cải, đồng thời phủ nhận việc tước đoạt mạng sống bị hại. Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án cùng các lời khai tại phiên xử, HĐXX của TAND TP Hà Nội vẫn có đủ cơ sở xác định bị cáo Quang phạm tội Giết người và tuyên phạt bị cáo mức án 17 năm tù.

Người phạm tội đã phải trả giá cho hành vi trái pháp luật của mình, song nỗi đau mất đi người thân thì cứ mãi giày vò những người ở lại. Nếu như thời điểm đó mỗi người kiềm chế được cơn nóng giận bản thân; biết nhường nhịn nhau thì có lẽ không xảy ra sự việc đáng tiếc này.

(Nguồn: Đời sống & Pháp luật)

ĐƯỜNG SA NGÃ CỦA KẺ "SAY TÌNH" GÂY ÁN MẠNG TRÊN PHỐ HN: KẾ HOẠCH ĐÁNG SỢ

(Ảnh minh hoạ).

Quá trình đứng đợi anh rể và chị gái đến đón, Thức đã có ý định sát hại chị Linh, sau đó bản thân đối tượng sẽ tự tử bằng việc nhảy cầu.

Kẻ “cuồng yêu” lộ diện

Vụ án đâm tử vong anh Nguyễn Hoàng (SN 1995, trú quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội – tên nhân vật đã được thay đổi) trên phố Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội rạng sáng 16/9/2022 gây xôn xao mạng xã hội khi clip ghi lại vụ án mạng được chia sẻ trên facebook.

Một cán bộ điều tra thuộc Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội trực tiếp tham gia phá án cho biết, sau khi làm rõ danh tính của nạn nhân là anh Nguyễn Hoàng, lực lượng công an đã dựng lại các mối quan hệ xoay quanh anh Hoàng. Từ đó, xác định được danh tính cô gái trẻ bị bắt ép lên xe taxi là chị Nguyễn Thị Linh (SN 1994, quê Yên Bái – tên nhân vật đã được thay đổi) – người đang có mối quan hệ tìm hiểu để tiến tới yêu đương với anh Hoàng.

Từ việc đối tượng gây án quyết liệt tấn công, sát hại anh Hoàng, dùng vũ lực kéo chị Linh lên xe taxi rồi rời khỏi hiện trường, cơ quan điều tra bước đầu nhận định có thể sự việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa ba người.

“Sau khoảng gần 1 giờ truy vấn, xác minh các mối quan hệ của chị Linh và anh Hoàng, chúng tôi thấy nổi bật lên trong đó là Lê Văn Thức (SN 1993, trú thôn Chi Mai, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn). Thức có mối quan hệ tình cảm với chị Linh, hai người từng cùng nhau sống ở TP.Thái Nguyên.

Chiếc xe taxi chở Thức đến gây án và rời khỏi hiện trường có biển kiểm soát thuộc tỉnh Thái Nguyên. Qua các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi xác định chiếc xe đang di chuyển từ Hà Nội về tỉnh Thái Nguyên tại thời điểm đó nên 1 tổ công tác khoảng 7 – 8 cán bộ thuộc Công an quận Đống Đa và phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an Hà Nội) đã lập tức được cử lên tỉnh Thái Nguyên. Mục tiêu duy nhất là giải cứu thành công chị Linh đồng thời bắt giữ Thức”, vị cán bộ điều tra Công an quận Đống Đa cho hay.

Lên kế hoạch giết người tình rồi tự sát

Kể lại về những giờ phút căng thẳng truy bắt kẻ giết người, vị cán bộ điều tra cho biết, song song với việc truy theo các dấu vết của nghi phạm, cơ quan công an cũng đã làm rõ được mối quan hệ giữa chị Linh và Thức.

Cụ thể, Thức đã có vợ và 3 người con ở quê nhà, hai người vẫn chung sống với nhau hợp pháp. Tuy nhiên, Thức lại có thêm mối quan hệ ngoài luồng với chị Linh, giữa hai người này cũng từng một thời gian chung sống với nhau ở tỉnh Thái Nguyên. Sau đó, chị Linh chấm dứt mối quan hệ không có tương lai với Thức và bắt đầu tìm hiểu anh Hoàng và chuyển xuống Hà Nội sinh sống.

“Từ các tài liệu này, có thể thấy được nguyên nhân mâu thuẫn tình cảm theo nhận định ban đầu là hợp lý.

Chúng tôi đã theo dấu chiếc taxi khi đến cầu Gia Bẩy thuộc phường Đồng Bẩm, TP.Thái Nguyên. Tổ công tác đã liên hệ với Công an TP.Thái Nguyên và phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị phối hợp truy bắt Thức.

Lực lượng được huy động đều là các trinh sát hình sự dày dặn kinh nghiệm, hóa trang theo dấu chiếc xe taxi”, vị cán bộ điều tra kể lại.

Theo cán bộ điều tra, khi đến cầu Gia Bẩy, Thức kéo chị Linh xuống xe taxi. Tài xế taxi điều khiển xe rời khỏi cầu. Tại đây, Thức gọi điện cho chị gái và anh rể đang sinh sống tại TP.Thái Nguyên kể về việc mình gây án và gọi anh rể, chị gái điều khiển xe ô tô đến đón. Nắm được thông tin này, tổ công tác đã liên hệ với anh rể, chị gái của Thức một cách bí mật và đề nghị hai người phối hợp.

“Trong quá trình đứng đợi anh rể và chị gái đến đón, Thức đã có ý định sát hại chị Linh, sau đó bản thân đối tượng sẽ tự tử bằng việc nhảy cầu.

Diễn biến tâm lý của đối tượng thời điểm này rất phức tạp, có thể dùng từ “điên cuồng” để hình dung.

Tuy nhiên, sau đó Thức đã từ bỏ ý định này và chuyển sang việc bỏ trốn cùng chị Linh nên đã đứng im đợi anh rể, chị gái đến đón.

Ít phút sau, anh rể, chị gái Thức điều khiển ô tô đến đón hai người. Lúc này, Thức vẫn cầm dao và kéo chị Linh lên ngồi hàng ghế sau, Thức ngồi bên phải, chị Linh ngồi bên trái.

Theo sự chỉ dẫn của lực lượng công an, anh rể, chị gái Thức đã lái xe vòng quanh TP.Thái Nguyên và hết sức khuyên can đối tượng nhưng Thức nhất quyết không nghe”, vị cán bộ điều tra nói.

Sau khi được chị gái và anh rể đến đón bằng ô tô cá nhân, Thức trong tay vẫn cầm dao dí vào cổ và buông lời đe dọa đối với người tình, bất chấp lời khuyên can của người thân.

Lúc này, Thức muốn lái xe cùng chị Linh đi lên cửa khẩu, sau đó bỏ trốn qua biên giới theo đường tiểu ngạch. Biết được việc Thức không nghe lời khuyên, lực lượng công an đã tiếp tục hướng dẫn anh rể, chị gái Thức điều khiển xe di chuyển lòng vòng để tìm địa điểm thích hợp, vắng người để giải cứu “con tin”.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

(Xem thêm:

=> Chuyện tình cụ ông 96 với 4 người vợ; Bắt kẻ sát hại bà mẹ đơn thân; 'Chị đại' khét tiếng Dung 'Thà' ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang