2 thiếu niên bị hành hung; Xôn xao 3 nữ sinh đánh nhau; Cạm bẫy từ sới bạc King Club; Cô giáo đánh học sinh, thực hư ra sao?

2 THIẾU NIÊN BỊ HÀNH HUNG DÃ MAN

Tại cơ quan công an, Hảo và Tú thừa nhận đã hành hung dã man 2 thiếu niên trước quán game và khi clip vụ bạo hành phát tán trên mạng thì cả 2 đã bỏ trốn.

Tối 6/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Vũ Hảo (30 tuổi) và Ngô Quốc Tú (29 tuổi) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an làm rõ và cả 2 đối tượng thừa nhận đã hành hung dã man H.T.L. (14 tuổi) và V.M.H. (13 tuổi) như clip phát tán trên mạng xã hội phản ánh.

Công an TPHCM đang trưng cầu giám định thương tích với L. và H. để tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo đó, ngày 5/7 mạng xã hội lan truyền đoạn clip 2 thiếu niên bị hành hung dã man xảy ra tại một tiệm game ở phường Tân Thới Hiệp. Ngay lập tức, Ban giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Tân Thới Hiệp để điều tra làm rõ vụ việc.

Công an xác định, vụ việc xảy ra 2h30 sáng 23/3/2025 tại tiệm Internet Tiger Gaming trên đường Nguyễn Ảnh Thủ. Nạn nhân là L. và H. nhưng sau khi bị hành hung đã không đến tình báo, tố giác tại công an phường.

Khi điều tra, công an đã vận động người nhà đưa L. và H. đến trình báo, hỗ trợ điều tra.

Công an xác định 2 đối tượng tham gia hành hung, là Hảo (chủ tiệm game) và Tú nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua truy xét, đến sáng 6/7, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ được Hảo, Tú và đưa về làm việc.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận hình ảnh trong đoạn clip đúng là mình.

Theo đó, ngày 22/3, sau khi nhận được tin nhắn của nhân viên quán game về việc có khách hàng sử dụng tài khoản của người khác; Hảo và Tú đã đến để nói chuyện với H. và L. Sau đó, cả 2 đã hành hung dã man 2 thiếu niên.

3 NỮ SINH HẸN NHAU HỖN CHIẾN GÂY XÔN XAO MXH

Do mâu thuẫn, bức xúc về việc bình luận lời nói trên mạng xã hội, 3 nữ sinh ở Lạng Sơn đã hẹn nhau lên đoạn đường vắng để đánh nhau, gây xôn xao dư luận.

Sự việc được đưa lên mạng xã hội là khoảng chiều 5/7, trong đó có 2 video dài độ 1 phút ghi lại cảnh các nữ sinh đánh hội đồng một em học sinh nữ. Hai người nữ còn khá trẻ dùng tay tát liên tiếp vào mặt, dùng chân đạp vào chỗ hiểm của bạn. Sau đó, nạn nhân bị bắt quỳ xin lỗi. Ngoài hai nữ sinh tham gia đánh người, còn nhiều học sinh khác vây xung quanh cổ vũ bạo lực và dùng điện thoại di động quay rồi đưa lên mạng xã hội.

Nhận được tin báo, Công an phường Lương Văn Tri , tỉnh Lạng Sơn vào cuộc điều tra. Sự việc xô xát, đánh nhau kể trên xảy ra tại khu vực đường Đèo Văn Vỉ, phường Lương Văn Tri. Công an đã xác định được hai nữ sinh đánh bạn là N.H.T, sinh năm 2008 và H.T.M.L, sinh năm 2007; cả hai đều cùng trú tại phường Lương Văn Tri đã dùng tay chân tác động đối với N.P.L, sinh năm 2009. Nguyên nhân là do lời nói trên mạng xã hội, dẫn đến các em hẹn nhau đến khu vực vắng để giải quyết mâu thuẫn. Lực lượng chức năng địa phương đã gọi hỏi, tiến hành điều tra, xử lý những người liên quan.

Công an Lạng Sơn cảnh báo, những người tham gia đánh nhau đều trong độ tuổi trẻ vị thành niên , chịu sự tác động của nhiều yếu tố (mạng xã hội, phim ảnh bạo lực…) có các hành vi thiếu suy nghĩ, dẫn tới sự việc không đáng có. Đề nghị nhà trường, phụ huynh học sinh cần làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục trẻ cũng như kịp thời báo thông tin để cơ quan Công an chủ động xử lý, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.

NGƯỜI CHƠI ĐỀU THUA: CẠM BẪY TỪ SỚI BẠC KING CLUB

136 "con bạc" đã đổ hàng nghìn tỷ đồng vào sới King Club, song kết cục hầu hết họ đều "thua đau" và chỉ số ít những người mới chơi 1-2 lần mới thắng cược với số tiền nhỏ.

Người thắng bạc chỉ chơi 1-2 lần

Trong số 136 "con bạc" bị khởi tố trong vụ án đánh bạc tại Câu lạc bộ King Club (Khách sạn Pullman Hà Nội) hầu hết họ đều thua khi chơi trò "đỏ đen". Theo cáo trạng truy tố của VKSND Tối cao, chỉ có số ít có thể "giành chiến thắng". Đặc điểm chung là những người này mới chỉ chơi 1-2 lần.

Cụ thể, Đỗ Văn L. (SN 1976, tại Tp.Hồ Chí Minh), người này đã đánh bạc 1 lần bằng hình thức chơi Baccarat, với số tiền là 1.070 USD (hơn 25 triệu đồng) và thắng 180 USD (tương đương 4,3 triệu đồng).

Tiếp đến là Nguyễn Xuân G. (SN 1985, tại Nghệ An), cũng giống trường hợp trên, G. đã đánh bạc 1 lần với tổng số tiền dùng đánh bạc là 19.567 USD (hơn 471 triệu đồng), thắng hơn 4.700 USD (hơn 113 triệu đồng).

Hay, Nguyễn Xuân Th. (SN 1971, không có địa chỉ) đã đánh bạc 2 lần, lần chơi nhiều nhất hơn 6.600 USD (hơn 160 triệu đồng) và thắng 936 USD (22 triệu đồng), …

Ngoài ra còn có Nguyễn Mạnh C. (SN 1980, tại Hà Nội), người này thắng được số tiền lớn nhất hơn 350 triệu đồng đồng). Trong khi Phạm Thị Nh. (SN 1970, tại Hà Nội) đã thua 576 triệu đồng.

Đến nay, 5 đối tượng trên không ra trình diện, chưa xác định được đang ở đâu, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy tìm, tách hành vi của nhóm đối tượng này để xử lý sau.

Trong "top 3" con bạc "khát nước nhất trong vụ án trên, họ cũng đều thua. Trong đó, lớn nhất là Nguyễn Văn H. (SN 1978, quê Hải Dương) với tổng số tiền từng tham gia lên tới hơn 16 triệu USD. Bị can này đã chơi tổng 34 lần, lần chơi nhiều nhất với số tiền hơn 41 tỷ đồng. Qua các lần chơi, H. thua hơn 23 tỷ đồng.

Tiếp đến, Vũ Ph. (SN 1972, quê Hải Dương cũng chi tới hơn 10 triệu USD vào trò "đỏ đen" và thua hơn 34 tỷ đồng. Vũ Thị T.M. (SN 1962, quê Hà Nội) cũng bỏ ra tới hơn 9,7 triệu USD vào King Club và thua hơn 15 tỷ đồng.

Nhiều bài học đắt giá về trò "đỏ đen"

Hồi tháng 4/2024, Người Đưa Tin cũng thông tin về vụ án đánh bạc đánh bạc online với giao dịch lên tới nghìn tỷ mang tên game bài SOCVIP và VUACLUB do Nguyễn Minh Thành (SN 1989, ở quận Ba Đình, Hà Nội) cầm đầu.

Trong vụ án này, 42 bị cáo được xác định phạm tội Đánh bạc có điểm chung là họ đều thua sạch với số tiền từ hàng trăm triệu đồng đến hàng trăm tỷ đồng trong thời gian ngắn.

Cụ thể, 2 bị can nữ mất số tiền nhiều nhất là Bùi Thị Th. (SN 1998, thường trú Hà Nội) và mẹ Bùi Thị Q. (SN 1973, quê Tuyên Quang) đã thua hơn 240 tỷ đồng.

Hay, Đỗ Văn D. (SN 1995, Hà Nội) cũng tham gia sới bạc trên từ tháng 5 đến tháng 8/2021 và đã thua hết số tiền hơn 37 tỷ đồng. Tương tự, Lê Đình Ph. (SN 1989, Tp.Hồ Chí Minh) cũng thua số tiền lên tới hơn 14 tỷ đồng. Với đường dây này, không chỉ "tay to" mà cả những "con bạc nhỏ" như Trần Quang Th. (SN 2000, Hà Nội) cũng thua sách số tiền 108 triệu đồng.

Từ các trò cờ bạc nêu trên có thể thấy, người chơi đều có chung kết cục là "tiền mất tật oan" - không chỉ thua tiền mà còn vướng vào lao lý. Đây là những bài học đắt giá cho người có máu "đỏ đen".

CÔ GIÁO ĐÁNH HỌC SINH BẦM TÍM MÔNG, THỰC HƯ THẾ NÀO?

Một phụ huynh ở Đắk Lắk "tố" cô giáo dạy thêm đánh học sinh 20 thước gỗ, bầm tím mông chỉ vì làm lộn bài tập cô giao.

Ngày 6-7, một lãnh đạo UBND phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk cho biết Công an phường đang tiếp tục làm rõ thông tin phụ huynh phản ánh cô giáo dạy thêm đánh con mình bầm tím mông.

Theo vị này, sau khi nắm bắt thông tin, ông đã chỉ đạo Công an phường và Phòng văn hóa - xã hội xuống kiểm tra. Công an phường đã làm việc với em học sinh và phụ huynh rồi sẽ có báo cáo cụ thể sớm nhất.

"Tôi yêu cầu phải xác minh cho khách quan. Quan điểm là phải bảo vệ các cháu và xử lý nghiêm vi phạm" - vị này thông tin.

Trước đó, một phụ huynh đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội thể hiện sự bức xúc khi con trai học lớp 7 bị cô giáo dạy thêm đánh bầm tím mông.

Theo nội dung đăng tải, con của chị đi học thêm tại nhà một cô giáo trên đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất). Chỉ vì làm lộn bài tập về nhà mà em bị cô lôi ra đánh 20 thước gỗ. Khi gọi cô giáo xuống nhà thì cô nói không cần xem vết thương vì cô đánh nên cô biết mức độ như thế nào…

Trao đổi với phóng viên, phụ huynh này cho biết sự việc xảy ra vào buổi học thêm tối 3-7. Tuy nhiên, hôm đó, nhà có khách nên chị gái của cháu đi đón cháu và không nói với cha mẹ. Tối hôm sau, khi chuẩn bị đi học thì em trai của cháu nói anh làm bài tập chưa, không cô đánh như hôm qua. Nghe vậy, chị tới kiểm tra thì tá hỏa phát hiện con trai bị đánh bầm tím mông.

Cũng theo phụ huynh này, tối 4-7, chị mời cô giáo này tới nhà làm việc thì cô giáo thừa nhận đánh 20 thước. Hỏi lý do vì sao đánh cháu thì cô nói cô giao bài tập số 12 và 13 nhưng cháu làm lộn sang 14 và 15.

Còn theo lời kể của cháu thì cô đánh mỗi lần 6 thước rồi cho về chỗ làm bài tập, xong lại gọi lên đánh tiếp. Cứ thế, cháu vừa học vừa khóc. Khi chị chở về gần đến nhà, cháu nói chị dừng lại để lau nước mắt, không để cha mẹ thấy.

"Hôm qua, công an phường đã mời 2 mẹ con tôi lên lấy lời khai. Nếu cô đánh một hai thước để răn đe thì tôi không ý kiến gì. Ở đây, cô đánh như để xả hết bực tức vào cơ thể trẻ em là không thể chấp nhận được" - phụ huynh này bức xúc nói.

Nguồn: Vietnamnet; Soha; Người Đưa Tin; Kenh14

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Làm giả 100 tấn thực phẩm chức năng; Đối mặt 2 cuộc điều tra từ Mỹ; Xây quần đảo nhân tạo lớn nhất thế giới; Báo công an vì chuyển khoản thành công 5 lần liên tiếp

Việt Nam: Công trình lịch sử sắp về đích; Bắt Chủ tịch, Giám đốc Công ty Đầu tư y tế; 249 giảng viên dùng bằng giả; Cựu Chủ tịch tỉnh nhận lại 21 tỷ đồng; Điều tra số tiền 30 triệu

Người Việt hải ngoại: Lan tỏa tinh thần đoàn kết tại Kansai; Lan tỏa tình yêu biển đảo tại Úc; Diễn đàn tại Nhật Bản chia sẻ tư duy đầu tư; Nữ PGS dạy AI ở Trung Quốc

Người Việt hải ngoại: 47 người bị Mỹ trục xuất; Bảo vệ lao động ở nước ngoài; Phát triển nhân lực quốc gia; Thêm suất Học bổng Chevening; Cơ thủ vô địch trên đất Hàn

Việt Nam: Bắt Thứ trưởng Nông nghiệp & Môi trường; Vi phạm dự án sân bay Long Thành; Tiêu hủy 76.000 hộp bột rau; Khởi tố Lê Thị Kim Nhung; Nhà nước quyết định giá đất

Việt Nam: Ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới; Chuyên án 3.000 tỷ; Quốc gia tốt nhất để người Mỹ nghỉ hưu; Truy tố Shark Bình 10-15 năm tù; Cán bộ kiểm dịch tiếp tay buôn lậu

Việt Nam: Truy bắt nguyên kế toán Cục điện ảnh; Cựu phó chủ tịch huyện bị phạt; Trường ĐH có bằng sáng chế AI y học; Phá chuyên án 2.000 tỷ; Buôn bán 10.000 hũ kem trộn

Người Việt hải ngoại: Bác sĩ về nước sau 16 năm ở Mỹ; 5 người cứu cụ bà giữa động đất ở Nhật; Người đầu tiên “đánh lẻ” ở Kpop; Cộng đồng tại Nhật ổn định sau động đất

Lên đầu trang