'Thân mật' với thiếu nữ 15 tuổi; Vụ thi thể 2 mẹ con ở nhà riêng; Bị bắt sau 21 năm giết chồng; Bé gái nghi bị cô họ bạo hành

Nam thanh niên vướng lao lý vì "thân mật" với thiếu nữ 15 tuổi

(Ảnh minh họa).

Thông qua mạng xã hội, Phạm Văn Sĩ nảy sinh tình cảm và đã quan hệ "thân mật" với thiếu nữ 15 tuổi nhiều lần. Anh ta vướng lao lý khi gia đình thiếu nữ báo sự việc tới công an.

Ngày 27/5, Công an huyện Gò Dầu đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Sĩ (20 tuổi, ngụ xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu) để làm rõ hành vi Giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Cuối năm 2022, thông qua mạng xã hội, Sĩ quen biết N. (15 tuổi, ở xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu). Cả hai nảy sinh tình cảm yêu thương và đã quan hệ tình dục với nhau nhiều lần.

Gia đình N. phát hiện sự việc đã đến cơ quan chức năng trình báo.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Sĩ thừa nhận hành vi mình gây ra.

(Nguồn: Dân Trí)

Vụ thi thể 2 mẹ con phân hủy tại nhà riêng: Người mẹ nghi đã chết 1 tháng

Liên quan đến thi thể hai mẹ con tử vong trong tình trạng phân hủy tại nhà riêng, bước đầu sơ bộ xác định người mẹ mất cách đây khoảng 1 tháng, nằm trên giường trong tình trạng đắp chăn đã khô, xương không có tác động.

Tối 27/5, trao đổi với báo chí, một cán bộ điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu sơ bộ xác định bà Phan Thị P. (SN 1937, trú thôn Trung Đoài, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) mất cách đây khoảng 1 tháng, nằm trên giường trong tình trạng đắp chăn đã khô, phân hủy, xương không có tác động gì, không có cơ sở kết luận nguyên nhân tử vong.

Đối với chị Phan Thị N. (SN 1976, con gái bà P.), công an nhận định người này mất cách đây khoảng 5 ngày, nguyên nhân do bệnh lý nhồi máu cơ tim.

"Chị N. mặc quần áo bình thường, không có thương tích gì trên người hay bị xâm hại tình dục, chỉ bị phân huỷ phần bàn chân. Kiểm tra vật dụng trong nhà không có sự xáo trộn gì", cơ quan điều tra bước đầu nhận định.

Cũng theo cơ quan công an, bước đầu qua điều tra và kết quả khám nghiệm chưa phát hiện tội phạm, không có dấu hiệu hình sự.

Trước đó, khoảng 9h sáng ngày 27/5, người dân thôn Trung Đoài (xã Cẩm Dương) ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà của bà Phan Thị P. nên đã đi vào kiểm tra.

Người dân hoảng hốt phát hiện bà P. tử vong trên giường, chị Phan Thị N. tử vong ngoài hiên nhà. Sự việc được trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo lãnh đạo xã Cẩm Dương, hai mẹ con bà N. sống cùng nhau. Cả hai mẹ con đang hưởng chế độ của người mắc bệnh tâm thần. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

(Nguồn: Vietnamnet)

Người phụ nữ bị bắt sau 21 năm gây ra cái chết cho chồng

(Ảnh minh họa).

Sau 21 năm giết chết chồng bằng axít, người phụ nữ lẩn trốn đến nhiều tỉnh và mới đây bị lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt giữ.

Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bàn giao đối tượng Trần Thị Huyền (SN 1965, trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang để điều tra theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ, đêm mùng 2 Tết năm 2002, bà Huyền đến nhà hàng xóm để đánh bài ăn tiền. Đến khuya cùng ngày, không thấy vợ về nên ông N.Q.T. (SN 1965) đi tìm và phát hiện bà Huyền đang đánh bài.

Sau khi về nhà, bực tức vì vợ sa vào cờ bạc nên ông T. chửi bới và tát bà Huyền. Sau đó, ông T. đi ngủ.

Lúc này, bà Huyền đã cầm 1 ca axít có sẵn trong nhà đến đổ lên mặt và người ông T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi gây án, bà Huyền đã bỏ trốn khỏi địa phương. Quá trình điều tra, ngày 1/4/2002, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bà Huyền về tội Giết người.

Sau khi rời khỏi địa phương, bà Huyền đến tỉnh Đắk Lắk và sống chung như vợ chồng với một người đàn ông khác. Đến năm 2006, cả 2 có 1 người con gái.

Vào năm 2008, lo sợ bị cơ quan công an phát hiện, bà Huyền dẫn người tình cùng con gái trốn đến tỉnh Lai Châu.

Khoảng 8 năm sau, bà Huyền và người thân trốn vào tỉnh Gia Lai. Đến năm 2020, bà Huyền về lại tỉnh Đắk Lắk và sinh sống tại xã Krông Nô, huyện Lắk.

Ngày 18/5/2023, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận tin báo về đối tượng Huyền có thể đang trốn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch, phân công 1 tổ công tác tiến hành xác minh thông tin và truy bắt đối tượng.

Quá trình xác minh đến 23h25’ ngày 26/5, tổ công tác phát hiện đối tượng tại xã Krông Nô nên đã tiến hành bắt giữ và áp giải bà Huyền về trụ sở Phòng Cảnh sát cơ động.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

Điều tra vụ bé gái bị chi chít vết thương khi ở với cô họ

Công an đang điều tra việc một bé gái nghi bị cô họ bạo hành ở phường Cam Lộc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 27/5, một lãnh đạo UBND phường Cam Lộc cho biết, Công an phường này đã phối hợp với Công an TP Cam Ranh xác lập hồ sơ việc bé gái H.T.L (SN 2012, ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) nghi bị cô họ bạo hành.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, gia đình bé H.T.L có hoàn cảnh khó khăn nên bố mẹ gửi cho cô họ là N.T.M.T (SN 1987, thường trú tại phường Cam Lộc, TP Cam Ranh) nuôi. Trong quá trình chung sống với cô họ, bé L. đã bị người này bạo hành nhiều lần.

Đến tối 26/5, bà chủ nhà trọ của N.T.M.T phát hiện cháu H.T.L có nhiều vết thương trên người nên dẫn cháu lên trình báo với Công an phường Cam Lộc. Tiếp nhận vụ việc, Công an phường Cam Lộc đã lấy lời khai của cháu L. và bà chủ phòng trọ. Sau đó, Công an phường Cam Lộc đưa cháu L. đến bệnh viện kiểm tra và phối hợp với Công an TP Cam Ranh xác lập hồ sơ để điều tra vụ việc này.

Vị lãnh đạo UBND phường Cam Lộc cho biết thêm, ngay khi tiếp nhận thông tin từ công an phường thì đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của phường nhanh chóng có mặt để đảm quyền lợi cho cháu. “Sau khi được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ đã kiểm tra và cho biết sức khoẻ cháu H.T.L vẫn ổn định. Tuy nhiên, chúng tôi đã chỉ đạo Hội phụ nữ phường đưa cháu L. đến ở với người giám hộ để tránh những bất trắc cho cháu”, vị lãnh đạo này nói.

(Nguồn: Kenh14)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang