'Chia tay đòi quà' bằng clip nóng; Bắt 3 đôi mua bán dâm; Chồng đâm vợ rồi tự tử; Vụ đầu độc cha ruột

TỔNG GIÁM ĐỐC "CHIA TAY ĐÒI QUÀ", TỐNG TIỀN NỮ GIÁO VIÊN BẰNG CLIP NÓNG

Bị chia tay, Dương Hoài Thương, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Cimexco, đã yêu cầu bạn gái trả lại quà, tiền, nếu không sẽ đăng clip nóng của 2 người lên mạng.

Ngày 9-12, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã truy tố các bị can Dương Hoài Thương (41 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Cimexco), Bùi Văn Tuấn (34 tuổi) và Bùi Văn Tên (38 tuổi) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, tháng 7-2019, Thương có quan hệ tình cảm ngoài luồng với chị N. (32 tuổi, giáo viên hợp đồng). Bị can Thương giấu người tình đã có gia đình, thuê cho chị N. một căn hộ và thường xuyên tặng quà.

Trong khoảng thời gian yêu nhau, chị N. nhiều lần gửi những nội dung "nóng" cho bạn trai. Cùng với đó, khi cả 2 quan hệ tình dục, Thương cũng lén quay lại clip.

Theo lời khai của chị N., cũng trong thời điểm trên, chị chuẩn bị thi viên chức để trở thành giáo viên chính thức của trường cấp 2 tại Hà Nội. Lúc này, Thương bất ngờ nói với người tình là sẽ chi 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng) để "chạy" cho chị N. thi đỗ viên chức.

Cuối năm 2020, chị N. có thai và đề nghị kết hôn song Thương không đồng ý. Sau đó, người phụ nữ 32 tuổi phá thai và chia tay vị tổng giám đốc. Thương tìm cách níu kéo nhưng bất thành.

Bị can bực tức, yêu cầu chị N. trả lại "quà" là một chiếc điện thoại, một đồng hồ, 20 triệu đồng tiền thuê nhà và 700 triệu đồng tiền "chạy" thi viên chức. Ngoài ra, Thương đe dọa chị N. nếu không trả sẽ phát tán những hình ảnh, clip nhạy cảm của bạn gái cũ lên các website đồi trụy và gửi cho nhà trường nơi chị N. công tác.

Bị gây sức ép, chị N. trả lại các món đồ và số tiền 20 triệu đồng song người phụ nữ từ chối đưa cho Thương 700 triệu đồng vì cho rằng chị thi đỗ viên chức bằng thực lực. Sau đó, Thương nhờ Tên (lái xe của công ty) tìm người đe dọa chị N..

Được nhờ, Tên gọi thêm Tuấn (anh trai Tên) thực hiện theo yêu cầu của sếp. Do liên tục bị uy hiếp, đe dọa bôi nhọ danh dự nên chị N. đã chuẩn bị 350 triệu đồng để trả cho Thương.

Ngày 2-9-2021, khi nạn nhân đang đưa tiền cho các bị can thì bị cảnh sát bắt quả tang. Vật chứng khi đó là 250 triệu đồng.

(Nguồn: Kenh14)

BẮT QUẢ TANG 3 ĐÔI NAM NỮ ĐANG MUA BÁN DÂM

(Ảnh minh hoạ).

Kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại xã miền núi, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Ngày 9/12, Thượng tá Hà Hải Long, Trưởng Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thanh Lam (51 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình, hiện tạm trú xã Sơn Lễ, Hương Sơn) về hành vi chứa mại dâm.

Trước đó, vào 21h ngày 6/12, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Công an xã Sơn Lễ kiểm tra cơ sở kinh doanh của bà Lam, ở thôn Khe Cò, xã Sơn Lễ.

Lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại phòng ngủ tầng 2.

Tiếp tục kiểm tra các phòng ở khu vực kinh doanh này, cơ quan điều tra phát hiện 3 cô gái đang chờ đến lượt bán dâm. Cả 3 người này cho biết quá trình làm việc tại đây được bà Lam bố trí bán dâm cho khách và phải trả chi phí cho "tú bà" này.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý.

(Nguồn: Dân Trí)

CHỒNG ĐÂM VỢ RỒI TREO CỔ TỰ TỬ, CẢ HAI NGUY KỊCH

Xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông ở Bà Rịa - Vũng Tàu dùng dao đâm vợ rồi treo cổ tự tử nhưng được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 9/12, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với Công an huyện Long Điền tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ chồng dùng dao đâm vợ nguy kịch rồi tự tử.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h15 cùng ngày, giữa anh Huỳnh Văn Đệ (39 tuổi) và vợ là chị N.T.H. (35 tuổi, cùng trú thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) xảy ra mâu thuẫn, và chị H. đòi ly hôn.

Lúc này, người chồng dùng dao đâm một nhát vào tay trái và hai nhát vào vùng lưng của vợ khiến nạn nhân gục xuống. Sau đó, anh này đi vào phòng trọ treo cổ tự vẫn.

Phát hiện vụ việc, người dân sống xung quanh đưa vợ chồng chị H. đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa. Hiện cả hai đang trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

(Nguồn: Vietnamnet)

ĐỀ NGHỊ TỬ HÌNH NỮ SINH ĐẦU ĐỘC CHA RUỘT BẰNG XYANUA Ở BÀ RỊA-VŨNG TÀU

(Ảnh minh hoạ).

Với 3 tội danh trong chuỗi hành vi đầu độc cha ruột, bị cáo Tống Thị Tùng Linh bị đề nghị mức án tử hình, còn người bán chất xyanua cho Linh bị đề nghị 3-4 năm tù.

Đề nghị mức án tử hình nữ sinh

Sáng 9/12, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa vụ án nữ sinh Tống Thị Tùng Linh, 21 tuổi, trú phường Phước Nguyên, Tp.Bà Rịa ra xét xử sơ thẩm về các tội Giết người, Mua bán trái phép chất độc và Hủy hoại tài sản.

Cùng hầu tòa, bị cáo Trần Thị Ngọc Thư, 31 tuổi, trú quận 11, Tp.HCM - người bán chất độc xyanua bị xét xử về tội Mua bán trái phép chất độc. Vụ án này từng gây xôn xao dự luận vào hồi tháng 1 vừa qua.

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Linh khai nhận hành vi giết cha xuất phát từ nguyên nhân áp lực trong việc học hành, do người cha mong muốn Linh theo học ngành luật, trong khi bản thân bị cáo lại đam mê ngành thiết kế đồ họa.

Đồng thời, thường xuyên bị cha la mắng nên Linh cảm thấy ấm ức. Tất cả những áp lực, phiền muộn Linh không thể chia sẻ cùng ai nên dẫn đến hành vi nhẫn tâm như vậy.

Đối với bị cáo Thư khai, cửa hàng nơi bán chất xyanua không phải do mình làm chủ, Thư mới vào làm việc được hơn 1 tháng. Thời điểm bán chất xyanua, do Linh năn nỉ quá nên mới bán, bản thân không hiểu biết về loại chất cấm này.

Sau khi nêu quan điểm và nhận định về vụ án, đại diện VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề nghị mức án đối với bị cáo Tống Thị Tùng Linh là tử hình về tội Giết người, 3 - 5 năm tù tội Hủy hoại tài sản, 3-4 năm tù tội Mua bán trái phép chất độc. Tổng hợp mức án chung được đề nghị là tử hình.

Đối với bị cáo Trần Thị Ngọc Thư bị đề nghị mức án 3-4 năm tù về tội Mua bán trái phép chất độc.

Kết thúc phần tranh luận, trước khi HĐXX vào nghị án, được nói lời sau cùng, bị cáo Linh bật khóc và mong muốn gia đình tha thứ cho những tội lỗi của mình gây ra.

Trong khi đó, bị cáo Thư mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được quay về, lo cho các con nhỏ và gia đình.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định thời gian nghị án kéo dài, sẽ tuyên án vào 14h chiều ngày 15/12 tới.

Sát hại cha rồi phóng hỏa tạo hiện trường giả

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, Tống Thị Tùng Linh nảy sinh ý định giết cha ruột là ông T.H.Đ, 54 tuổi.

Từ khoảng tháng 9/2021, Linh từng giã thuốc ngủ pha vào nước để ông Đ. uống với mục đích giết cha, nhưng bất thành. Sau đó, Linh không từ bỏ ý định, lên mạng tìm hiểu chất độc xyanua để đầu độc.

Ngày 18/1/2022, Linh bắt xe khách lên chợ Kim Biên (quận 5, Tp.HCM) để tìm mua chất độc xyanua, tại đây Linh đến sạp hàng tên “Xuyến” do Trần Thị Ngọc Thư làm chủ để hỏi mua.

Lúc đầu, Thư bảo không có bán, nhưng do Linh năn nỉ và nói là sinh viên cần mua về để làm thí nghiệm, nên Thư đã gọi điện cho bà L.T.R., 42 tuổi, trú Tp.HCM để hỏi mua lại. bà R. báo giá 220 nghìn đồng/1kg, sau đó bà Thư bán lại cho Linh giá 500 nghìn đồng/1kg.

Sau khi mua được xyanua, Linh bỏ vào túi nilong cho vào balo của mình rồi đón xe về lại Tp.Bà Rịa.

Khoảng 18h cùng ngày, Linh thấy cha đang ngồi nhậu một mình trên võng nên lấy xyanua để dưới chân cầu thang đi tắm rửa, nấu ăn. Đến khoảng 20h, Linh lấy chất xyanua cho vào 3 chai nhựa đựng nước, rồi để lại vào ngăn mát tủ lạnh với mục đích để cha uống.

Khoảng 5 phút sau, ông Đ. vào mở tủ lạnh lấy 1 trong 3 chai nước Linh pha lúc nãy để uống, thì thấy có mùi lạ nên nhả nước ra và đi vào phòng vệ sinh chốt cửa và nôn ói. Khi không còn nghe tiếng ông Đ., Linh nghĩ cha đã chết nên đi ngủ.

Đến khoảng 7h sáng hôm sau (19/1), Linh đi mua máy cưa về phá cửa phòng vệ sinh kéo xác ông Đ. ra ngoài. Sau đó, Linh mua gạch, xi măng để xây chôn xác.

Để che đậy hành vi, Linh dùng xăng đốt cháy nhà rồi chạy qua nhà ông nội vờ loan tin có người không rõ lai lịch đột nhập vào đốt, đánh Linh. Quá trình triệu tập điều tra, ban đầu Linh khai báo bất nhất, nhiều nghi vấn nhưng sau đó đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Quá trình đốt nhà, Linh đã gây cháy 2 chiếc xe máy với thiệt hại gần 9 triệu đồng.

Đối với Trần Thị Ngọc Thư, mặc dù biết rõ xyanua là chất độc nhưng khi Linh hỏi mua thì bà Thư vẫn bán nên bị truy tố tội danh trên.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

(Xem thêm:

=> 'Động' mại dâm ở Hương Sơn; Cô gái bị tống tiền, tình; Ớn lạnh phóng hỏa nhà trọ người yêu cũ; Đâm chết vợ cũ ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang